Sunday, July 15, 2012

Đi về Taipei..

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM - Kể nốt câu chuyện chiều 16/6/2012


    Thế là trong một buổi sáng thứ bảy ấy, tôi đã đi qua hai nơi Cầu treo Nội Loan (內灣吊橋) và cánh rừng sinh thái Huân Y Thảo Sâm Lâm (薰衣草森林), là hai trong những thắng cảnh ở huyện Tân Trúc, tôi lại được các bạn đưa trở về thành phố Tân Trúc (là thành phố công nghiệp lớn nhất nhì ở Đài Loan).. Ăn cơm trưa xong, chúng tôi ghé Trí Quán Tự để chờ người bạn đến đón tôi đi nốt buổi chiều ngày 16/6.







    Khi về đến Trí Quán Tự là 13:30', thì đã thấy bạn ấy cùng vợ đi từ Đài Bắc xuống thành phố này để đón tôi rồi. Thật là cảm động cho tấm lòng của bạn. Năm nay bạn đã về hưu, hai năm không gặp lại bạn, thấy bạn gầy hơn, còn vợ thì vẫn mảnh khảnh như xưa..

    Lên xe trời trưa vẫn còn đầy nắng, mà nắng hạ ở nơi này chẳng giống ở VN mình đâu, nắng trong mùa mưa bão nên cũng có tí mát tí oi oi.. Lên xe bạn đã có một chương trình là sẽ đưa tôi đến nốt những nơi mà những lần trước tôi đến Taiwan bạn chưa kịp đưa tôi đi tham quan, sẽ đưa tôi đến ngọn Dương Minh Sơn mà tôi đã ao ước được trở lại một lần vào ban đêm...

    Nhưng vừa lên đến đường cao tốc, hai bên đường là đồi núi, đi xe với tốc độ trên 100km/h, thì trời chợt mưa, mưa đến mù trời như thế này..









    Mới 13:50' trưa..





    Đường hầm xuyên núi ở Taiwan thì nhiều vô kể, tôi hỏi bạn có biết bao nhiêu cái hầm xuyên núi 隧道 như thế này không, thì bạn nói phải vào xem bảng thống kê của nhà nước mới biết hết được, chứ bạn cũng không nhớ rõ nữa..





    Tôi thấy mưa to quá, đi đường mưa mù trời thế kia thì không thể để bạn vất vả lái xe được, mà bạn rất muốn đưa tôi đến nơi đó, dĩ nhiên là tôi chưa biết nơi đó như thế nào... Tuy nhiên tôi đã quyết định xe quay trở về TP. Đài Bắc..



    Mưa vẫn lớn như thế này..



    Bạn đi chậm lại cho tôi chụp cảnh cầu treo này..



    Bạn chợt nhớ trên con đường trở lại có con sông, mà ngồi ở đó ăn chiều và sẽ ngắm được dòng sông..

    Đi ngang con đường, phía trên là những con đường bê tông vượt trên không, bạn tôi ngừng lại, vì vô tình đó lại là nơi che mưa cho chúng tôi..








    Hai vợ chồng người bạn rất thân của tôi (từ 1996 đến nay)





    Tôi xơ xác sau một ngày rong chơi...



    Không có chỗ để đến nơi ngồi bên bờ sông, nên chúng tôi lại lên xe. Xe đi ngang qua lăng tưởng nhớ Tưởng Giới Thạch.. Mưa mù trời.



    Cuối cùng dừng chân cho tôi ngắm lại cái trạm xe lớn của Taipei, Taiwan. Năm 2010 tôi cũng đã có viết một entry về Trạm xe lửa này, các bạn vào xem lại thì sẽ biết tòa nhà này có bao nhiêu tầng ở trên mặt đất và có bao nhiêu tầng ở dưới mặt đất đó.



    Nhìn thấy nơi này, ta sẽ không nghĩ nơi này là một cái bến xe đâu nhỉ? Quanh cảnh bến xe quá sang trọng, khác hẳn với bến xe Miền Đông và Miền Tây ở VN mình.. Ta thấy dãy đèn đỏ ở tầng trệt đó là nơi bán vé, người sắp hàng mua vé : xe lửa, xe Metro... để đi về khắp các tuyến của đất nước Đài Loan. Mua xong vé họ sẽ xuống tầng hầm để lên xe lửa hay Metro theo tuyến đường mình cần đi.












    Còn chúng tôi leo lên tầng hai để tham quan và nhâm nhi ly cafe ở nơi này.. Nhìn chẳng biết đêm hay ngày nhỉ! Nhưng lúc ấy mới gần 5g chiều thôi..





    Trời đã tạnh mưa, chúng tôi lại đi ra ngoài hy vọng kịp đi hết các nơi trong chuyến du hành buổi chiều nay.



    Bạn William chụp cho tôi, đi chẳng thay giày chỉ với đôi guốc mà lộp cộp đi hết cả ngày hôm ấy.. bây giờ nhìn lại thật vui.







    臺北轉運站 Trạm chuyển vận Đài Bắc.. nhìn hay đúng không các bạn, xe buýt cứ chui ra chui vào, nếu không có nhìn thấy xe ta cứ tưởng là trung tâm thương mại nào đó..






Trên đường đi về phía ngọn Dương Minh Sơn, nhìn thấy tòa nhà màu đỏ đứng cheo veo ở trên một ngọn đồi, bạn tôi nói đó là nhà hàng cổ nhất ở Đài Loan.. Hay chưa kìa, tôi vẫn thấy nó mỗi lần đi ngang, nhưng hôm nay mới biết đó là tòa nhà cổ nhất Đài Loan với cái tên là 園山大酒店 Viên Sơn Đại Tửu Lầu tên tiếng Anh là The Grand Hotel.

  • http://www.grand-hotel.org/main/Article.aspx?a=29&lang=zh-TW

    Tòa đại tửu lầu này xây từ năm 1952, gồm 14 tầng lầu, nguy nga đứng trên sườn núi Viên Sơn, phía trước mặt là con sông Cơ Long, phái sau dựa vào ngọn Dương Minh Sơn, phía đông vọng núi Tùng Sơn, phía tây xa xa là dòng Đạm thủy (Tôi sẽ kể vào đêm 22/6 trước khi rời Đài Loan về lại Campuchia)...
    (圓山飯店創立於民國41年(西元1952年),十四層宮殿式大樓,巍峨高聳於圓山之腰,前臨基隆河、後倚陽明山、東望松山、西眺淡水。飯店紅柱金瓦氣勢宏偉的外觀,襯托富麗堂皇的古典氣氛,傳達了中國的藝術之美,是台北市的代表地標之ㄧ,聞名世界。是中外人士觀光住宿或商務會議的最佳選擇。)

    Toàn tòa nhà màu đỏ rực giữa bầu trời và bên ngọn núi xanh thẵm, nhìn thật hay lắm.



    Đã cố ý chụp ngoại cảnh, nhưng lần nào với tốc độ xe trên highway không thể nào chụp cho rõ được, nên tôi vừa vào mạng để chụp lại ngoại cảnh lưu ở nơi này.





    Thấy tôi mãi ngắm nhìn, William nói nếu vậy mình vào đó xem, tôi ngại vào khách sạn lớn như thế, nhưng bạn tôi vẫn cứ vòng xe leo lên núi và đưa tôi vào tham quan..



    Bên trong đại sảnh đều trang trí bằng màu đỏ, theo phong cách cổ Trung Quốc.. Bà già nhà quê tôi đứng ở nơi này thật là lạc lõng.. :))

    Nhìn ở góc phải tòa đại sảnh..




    Nhìn về cửa vào đại sảnh..




    Nhìn về phía trong hành lang leo lên các tầng của khách sạn này..





    Búp sen ở mỗi cột của lan can đều bằng đá trắng..







    Hay chưa ở dãy hành lang này có treo hình của cố phu nhân Tống Mỹ Linh - Tưởng Giới Thạch tiếp các vị quan khách đã đến viếng thăm tòa tửu lầu này. Người đẹp nổi tiếng một thời đây rồi, nhưng đây là lúc phu nhân đã lớn tuổi rồi.

    TT Nixon - Mỹ.





    Bạn chụp cho tôi một tấm hình đứng bên dưới bức hình có cố cựu phó TT VN cũ Nguyễn Cao Kỳ.. lịch sử cứ vây quanh ta nhỉ!




    Ở bên ngoài.





    Đứng đây nhìn về phía TP Đài Bắc, xa xa thấy tòa 101 cao nhất Taiwan.







    William chụp đẹp hơn tấm hình tôi vừa lấy trên mạng..



    Năm Nhâm Thìn, nên ở 2 bên nhà hàng có 2 chú rồng ở hai bên đang sáng rực đèn đêm..





    Trước mặt tiền tòa Tửu Lầu.



    Nhìn về phía cổng 園山大酒店














    Mục đích tối nay là đi ngắm cảnh đêm 夜景 từ trên ngọn Dương Minh Sơn , nhưng ngắm đèn đêm từ ngọn núi cao ấy thì phải đêm xuống, lúc ấy mới 6 giờ chiều, nên vẫn phải đi ăn đã.. thế là chúng tôi xuống núi vào trung tâm thương mại ở gần đó..

    Ai đến Taiwan, mà chưa biết thương hiệu này thì chưa biết Đài Loan đó, bạn tôi nói thế. Một loại bánh bao nhỏ xíu, cắn vào thì phải uống canh bên trong trước rồi mới ăn bánh.. (giống như bánh sủi cảo hấp vậy)



    Lấy thẻ xong được người phục vụ báo phải đợi gần 45 phút mới có chỗ cho mình. Nhưng chúng tôi vẫn đợi bằng cách đi dạo trong khu thương mại này.



    Món chính mải ăn quên chụp rồi, tới món này mới nhớ, đây là mì ăn với tương mè, rất thơm ngon bổ dưỡng, tôi định về nhà lần này sẽ làm cho thử xem có ngon như ở đây không!!



    Chén chè viên nấu chung với cơm rượu.. ăn lạ.






    Trời ạ, kể một hơi mà chưa kể đến chuyến viếng thăm chính của đêm hôm ấy, mà đã thấy dài quá rồi... đành ngừng lại, sẽ ghép vào chuyến đi sáng chủ nhật hôm sau để kể tiếp vậy.

    Tối hôm ấy, đưa tôi về đến khách sạn kiểm tra chỗ tôi nghỉ ngơi xong thì hai vợ chồng William về nhà, hẹn sáng sớm sẽ đến đón tôi đi chơi tiếp.

    Tôi thật cảm động cho tình bạn không biên giới này, tôi biết nhiều cảnh ở Đài Bắc, chủ yếu là nhờ bạn William, ngày xưa vào năm 1998 lúc tôi đến Taiwan lần đầu tiên, vào ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật, bạn ấy nói với lãnh đạo Cty rằng, bạn ấy biết tôi thích gì nên sẽ đích thân đưa tôi đi chơi vào những ngày đó. Tình bạn ấy đến hôm nay vẫn nguyên si như thế, chúng tôi hồi xưa còn hẹn nhau khi nào bạn ấy về hưu thì sẽ về VN để đi tham quan VN, bạn ấy rất thích thực phẩm và cảnh sắc của VN. Vừa rồi ở Trí Quán Tự, bạn ấy cũng cùng với cô Tâm Châu nhắc tôi rằng, hãy sắp xếp để nghỉ hưu thôi..


    TTM.
    Ghi lại hành trình buổi chiều ngày 16/6/2012
    Từ Trúc Nam, Trúc Đông và Tân Trúc đi về Taipei, Taiwan.



  • 17 comments:

    Những entries gần đây



    2015-06-17 - 88,616 views

    Song Ngư..

    “Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






    .. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

    Thiên di



    - Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
    - Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
    - Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
    - Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

    - Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
    - Bớt đi xe, năng đi bộ
    - Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
    - Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

    - Bớt nói, làm nhiều hơn
    - Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





    Dấu chân..

    Flag Counter
    15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

    Labels

    Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

    Luôn nhớ!

    Bạn đã ghé thăm đó ư!

    Bạn từ đâu đến bạn ơi!
    Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

    Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
    free counters



    Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
    Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
    Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...