Thursday, October 17, 2013

Một năm có 154 ngày để nghỉ lễ và phép!


Năm nay ở Campuchia bắt đầu được nghỉ thêm một ngày lễ 15/10 - ngày giỗ Cựu Hoàng Sihanouk - Cả năm nay Hoàng gia và nhà nước lo tạc tượng và xây tháp cho người. Tiếc là mấy hôm nay tôi bận việc quá nên tới giờ mở cửa cho thần dân vào viếng thì tôi không đi được, thôi đành để dịp khác vậy.

Former King Sihanouk



Mà nghĩ cũng lạ, ở đất nước này có rất nhiều ngày lễ, hầu như tháng nào cũng có ngày lễ lạc để tổ chức và để nghỉ ngơi, tổng ngày nghỉ Quốc lễ ở Campuchia là 32 ngày trong một năm, trong khi ở VN mình cả ngày giỗ Tổ Hùng Vương mới được 8 ngày.

    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    9.
    10.
    11.
    12.
    13.
    14.
    15. 
    16. 
    17. 
    18. 
    19.
     
    ...

    01/01
    07/01
    25/02
    08/03
    14~17/04..
    01/05
    24/05
    28/05
    13~15/05
    01/06
    18/06
    24/09
    01~05/10
    23/10
    29/10
    15/10
    09/11
    16~18/11
    10/12
    . Cộng.

    元旦 
    勝利紀念日 
    麥加寶蕉節 
    國際婦女節 
    柬埔寨新年 
    國際勞動節 
    比薩寶蕉節 
    禦耕節 
    國王誕辰 
    兒童節 
    國母誕辰 
    立憲節 
    亡人節 
    Paris協約紀念日
    國王登基日
    國父祭日
    獨立節 
    送水節 
    人權節
    ...

    Nguyên đán
    Ngày Thắng lợi
    Tiết Mạch gia bảo tiêu
    Quốc tế phụ nữ
    Tết Campuchia
    Quốc tế lao động
    Tiết Bỉ tát bảo tiêu
    Tiết Ngữ canh
    Quốc vương đản thần
    Tết Nhi đồng 
    Quốc mẫu đản thần
    Lập hiến tiết
    Vong nhân tiết
    Paris hiệp ước kỉ niệm nhật
    Ngày Quốc vương đăng cơ 
    Quốc Phụ tế nhật(ngày giỗ)
    Tết Độc lập
    Tống thủy(tết tát nước)
    Nhân quyền
    ...

     1 天
     1 天
     3 天
     1 天
     4 天
     1 天
     1 天
     3 天
     1 天
     1 天
     1 天
     1 天
     5 天
     1 天
     1 天
     1 天
     1 天
     3 天
     1 天
     32天

Ghi chú:
Quốc Vương, quốc mẫu đản thần là ngày sinh nhật của vua và hoàng hậu.


Vậy là một năm ở Campuchia có tất cả
  •  32 ngày nghỉ lễ, 
  • nếu là cán bộ công nhân viên chức thì có thêm 18 ngày phép năm (cứ tròn ba năm làm việc lại thêm một ngày phép); 
  • 52 ngày thứ bảy và 
  • 52 ngày chủ nhật: 
  • tổng cộng viên chức được nghỉ 154 ngày, công xưởng nhà máy thì nghỉ 102 ngày, 
Một năm có 365 ngày, sau nghỉ lễ chỉ còn lại là 201 ngày đến 253 ngày làm việc. Ngồi tính toán mãi thì thấy chỉ có dân sướng, nhà nước sướng còn lại thì do nghỉ lễ quá nhiều thì lại một gánh nặng cho các doanh nghiệp sản xuất, vì nếu tổ chức làm việc trong các ngày nghỉ lễ thì phải trả lương cho công nhân thêm 3 lần.
 
Hơ hơ!! làm công nhân viên chức ở Campuchia thật là sung sướng, riêng tôi, năm xưa khi Cty còn ở VN thì lúc nghỉ lễ ở Campuchia tôi lại về VN làm việc, lúc có lễ ở VN mà đang ở Campuchia thì vẫn tiếp tục làm việc, thế cho nên làm bà già này thật là.. khổ!

TTM
PP. 2013/10/15

22 comments:

  1. Ở VN mình cũng... same same đó chị à! Nghỉ nhìu sướng thiệt ha! Làm giáo viên còn nghỉ nhìu hơn, chỉ có bà già xinh hơi bị thiệt thòi chút, hic... tội bà già quá đi!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Huhu.. cảm động đậy vì cái đồng cảm này quá đi thôi! hihi

      Delete
    2. Ở VN đâu có tới 32 ngày nghỉ lễ đâu Giáo ui!

      Delete
  2. Hihi...
    Ráng hôm nay cực đi để mai lại... khổ chị ui!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đành thế cho trọn kiếp người Như Thị hén.

      Delete
  3. Tính về hưu, xin việc ở Campuchia đây!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tiếc nhỉ vì lúc đó bà già về lại VN rồi. Tính về VN rủ bạn bè chén trà chén gụ! thế thì đành thôi! hihi

      Delete
    2. Mây nghe nói cị tính sang năm nghỉ hưu hả chị ?

      Delete
  4. VN có nhiều doang nghiệp tư và cả của nhà nước cho Nhân Viên làm cả chủ nhật ngày lễ , bỏ phép năm mà chẳng trả thêm đồng nào :( Luật là luật mà Lệ là Lệ !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhưng các doanh nghiệp nước ngoài tại VN, nếu yêu cầu công nhân làm việc vào ngày lễ và chủ nhật, phép năm kg nghỉ thì phải trả lương phụ trội 2 đến 3 lần cho người lao động đó Duy Nguyên ơi! DN nước ngoài ở bên Campuchia cũng thế. Hình như mấy nhà nước chỉ giỏi khống chế doanh nghiệp nước ngoài, còn doanh nghiệp trong nước thì cho qua!! cho nên ng lao động khổ!

      Delete
  5. Có nhiều ngày lễ thì mình sẽ được nghỉ để xả hơi , như thế thật là tốt chị hén ..và được nghỉ nhiều như thế , chị sẽ về với gia đình , thật vui và thật hạnh phúc chị nhỉ ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nắng Tuyết ơi! chị quen làm việc miệt mài, nên về đến nhà vẫn mài miệt mà làm việc này việc nọ đó em huhu.. cái số nó thích lám việc luôn tay nên già này "sướng" vậy đó em!

      Delete
  6. Ở VN trừ doanh nghiệp ra, còn thì mấy ai làm việc ngày đủ 8 giờ vàng ngọc
    Bà gìa xinh giỏi kế toán toán tinh xem có đúng là VN nghỉ nhiều hơn CPC không

    ReplyDelete
    Replies
    1. Những bài toán này không cần tính cũng nhìn thấy con số mà anh Bu, chưa tính đến hiệu quả của công việc làm ra nữa!

      Delete
  7. Bên này 1 năm được 11 ngày nghỉ lễ. Còn luật lao động 1 tuần em chỉ làm có 35h và được 5 tuần phép 1 năm. Em hên làm được hãng này 1 năm được 8 tuần phép... hihihi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vì Em sinh sống ở Pháp, một nước tư bản "đang dãy chết" đó mà :)
      Hihi đùa tí, đúng là một đất nước có những hãng xưởng thiên đường, cho nên người ta làm việc cật lực rồi lại nghỉ ngơi, hiệu quả làm ra thì trang trải cho xã hội, dân sinh được hưởng những phúc lợi xã hội của chế độ cộng sản! sướng thiệt đó Haquang ơi!

      Delete
  8. VN mình không lễ cũng nghỉ mà.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cho nên kinh doanh quán cafe là đắt hàng Phuoc Le nhỉ?

      Delete
  9. Đi làm ít ngày nhưng mà chất lượng, hiệu quả cao còn hơn là đánh trống ghi tên cho có đủ mặt rồi lại trà thuốc lai rai đến hết buổi như ở VN mình chị nhỉ.

    ReplyDelete
  10. Cũng tùy em ạ! Nhưng ở VN mình thì du khách đều ngạc nhiên khi thấy trong giờ làm việc mà thấy thanh niên, đàn ông VN mình sao ngồi ở quán cafe nhiều thế! đó em.!

    ReplyDelete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...