Tuesday, October 8, 2013

Một thoáng chiều ở Campuchia..


Trời cứ mãi mưa dầm mưa dề, mưa từ Sài Gòn mưa đến tận Phnom Penh.. Đêm nay đã muộn lắm rồi mà vẫn còn nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà.. lại nhớ tới chuyến bay chiều hôm qua mà tôi đã thu vào cái Iphone nhỏ bé của mình..

Tại sân bay Tân Sơn Nhất trời đã lất phất mưa..


Đến Campuchia, máy bay vừa giảm độ cao, nhìn ra cửa sổ chỉ thấy mây mù cả bầu trời..


Dưới mặt đất, bên cạnh dòng Mekong, nước ở đâu mà mênh mông thế này..





Tất cả như chìm trong nước..













Cái cù lao nằm giữa giòng Mekong và giòng Tonle Sap, sông Tonle Sap chảy từ biển hồ về đến Phom Penh thì nhập vào dòng Mekong chảy về VN ra cửa biển.

Tôi nhớ có một năm cũng vào mùa mưa, có việc đi về một làng nọ ở phía bên kia Phnom Penh, chúng tôi phải sắn quần để lội bộ vào làng, nhà cửa của dân ngập trong nước, còn ở Phnom Penh thì mỗi lần mưa là mỗi lần trên phố có các dòng sông!! Cống rãnh ở quanh các khu phố bàn cờ được xây dựng từ thời Pháp thuộc đến nay đã hơn trăm năm, bị thời gian hao mòn và cũng không còn đủ sức thoát nước trong những mùa mưa..


Đã thấy phố thị Phnom Penh..


Máy bay bay vào vùng trời Phnom Penh, hai tòa cao ốc là của hai ngân hàng, một trong nước một ngoài nước xây dựng trung tâm thương mại, hai tòa tòa nào cũng cao lắm, nhưng từng tầng của cao ốc vào ban đêm vẫn còn thiếu ánh điện sáng vì chưa có người thuê.. có lẽ ngân hàng dư tiền nên họ chỉ xây rồi để đó và chờ đợi thời cơ!

Phía bên tay trái trước mặt của cao ốc đó có hai tòa thấp hơn, đó là hai tòa nhà chính phủ, lúc mới xây nghe nói chính phủ Trung Quốc xây cho 1 tòa, nhưng Thủ tướng Hunsen chê không hợp phong thủy, nên xây thêm một tòa cao hơn ở bên cạnh! cũng chẳng sao khi mà chính phủ có nhiều tiền.


Làm thủ tục nhập cảnh và nhận hành lý xong, đang lững thững kéo cái vali bước đi về phía cửa, thì chợt phía trước đập vào mắt tôi một cái túi giấy to tướng có chữ Louis Vuitton (LV) đặt trên cái vali kéo tay, ngước mắt nhìn lên, thì ra đó là một mệnh phụ người Campuchia nước da trắng nhìn rất thanh nhã quí phái, có lẽ phu nhân đó vừa bay từ chuyến Singapore về, trên tay cũng 1 túi xách LV, cái vali kéo tay cũng LV đến chỗ nhận hành lý.. chắc cũng là 1 cái vali to hiệu Louis Vuitton.. Cái bệnh nghề nghiệp chợt nhảy múa trong cái đầu già nua, tôi nhẩm bài tính số tiền của cái túi xách tay, cái túi mới đặt trong cái túi giấy chưa khui, cái vali xách tay đang kéo ở tay, cái vali đang đi nhận và chợt thấy chóng mặt...

Tôi bước ra phía cửa ra về trong cái thoáng chiều Phnom Penh sao mà nghiệt ngã!

Ngoài trời đêm nay vẫn đang mưa!

TTM
PP. 2013/10/08
 

23 comments:

  1. Ước gì cùng chị du lịch một chuyến cam bốt!!! Mệnh phụ đó chắc giàu lắm... lol

    ReplyDelete
    Replies
    1. Về sớm kẻo chị lại già chẳng đi được.
      Mấy mệnh phụ đó tiêu tiền chẳng tiếc tay em ạ.

      Delete
  2. Chị chụp ảnh từ trên máy bay thật rõ và tuyệt đẹp ....lại xa nhà nữa rồi , nhất là xa cháu nội , thật buồn chị hén ....bé trông xinh xắn quá ...ấy thế mà bà nội đành lòng đi sao đặng ....tuần mới thật vui và thật bình an chị nhé !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em.
      Đi xa thì nhớ con cháu ở nhà và nhớ cả cuộc đời mình em ạ!

      Delete
  3. Chưa một lần đến CPC nhưng đi du lịch cùng M thế này là vui rồi!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thấy anh vui thì M cũng thấy vui đó anh Thanhthuoc ạ.

      Delete
  4. Khi thủy điện trên Mê Kông đủ thì không còn cảnh quan bao la này nữa. Campuchia chết khát còn dân ta ngấm mặn. Có lần sang bển, tôi đi đường bộ, chụp những cánh đồng cũng rất tuyệt.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vâng, những cánh đồng không mông quạnh mênh mông những cỏ và cỏ cùng những cây thốt nốt ở xa xa.

      Delete
  5. Mùa này sông Mekong tràn bờ. Dân CPC ở nhà sàn nên ko khó khăn lắm.
    Ông Hunsen rành phong thủy hơn Tàu, TTM nhỉ. Ổng cũng khôn, sợ anh hai vĩ đại đặt thiết bị do thám thì khốn!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Do vậy hai tòa nhà cùng song song hoạt động ở trong một khuôn viên rộng lớn, phía trước là con đường đầy hoa Sứ trắng thật đẹp đó Nô ạ. Nhưng chẳng biết họ có sử dụng hết cái mặt bằng ấy không nữa!!

      Delete
  6. Mấy bức ảnh của chị Mai chụp thiệt đẹp!
    Tôi thì chả biết cái hàng hiệu của mệnh phụ kia là thế nào. Chị Mai chóng mặt, chắc là giá " khủng" lắm! Nước CPC còn nghèo, nhưng tầng lớp chóp bu thì không. Nghiệm ra, càng các nước nghèo, chậm phát triển thì lại xài sang!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn anh về lời khen, M thích chụp hình từ trên cao, hihi cái kho hình cứ đầy ứ anh ạ.

      Giá thì quá khủng rồi, một cái túi xách tay giá cũng trên dưới 5000 USD đó anh Vũ Nho ạ! do vậy nói tới mấy cái vali thì càng khủng hơn nữa rồi. Hôm nào tiện chân anh ghé vào cửa hàng Louis Vuitton ngắm thử! thì cũng sẽ thấy dân Hà Nội mình cũng chẳng thua ai đâu anh ạ.

      Delete
  7. Hehehe trời đất giận nhau rồi
    Chuẩn bị áo phao cho kỹ đi TTM ơi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trời đất có bao giờ thuận hòa đâu anh Bu ơi!
      M chẳng cần áo phao gì đâu anh ạ, có việc gì thì cứ trả về cho tứ đại thế là xong.

      Delete
  8. ở mình cũng mưa tối trời tối đất chị ui!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ở ngồi trong nhà ngắm mưa, cứ nghĩ tới người nghèo ngoài mưa gió lại thương Giáo ạ.

      Delete
    2. sao Giáo thấy bài mới mà chạy qua tìm hỏng có chị ui! lại chạy dzìa. Hôm qua vào nhà chị hỏng đươc, bị cấm cửa, hic... hôm nay tìm bài mới thì gặp bài cũ! Blogspot này muốn giở chứng như Yahoo hay sao ta!

      Delete
    3. à, chị bày giùm cho giáo cách làm sao đẩy được hình nền lên cao thay cho banner như bên chị vậy bà già xinh?

      Delete
    4. Chị thấy em làm hình nền đc rồi mà Giáo ơi! Để chị qua trang em xem sao nhé.

      Delete
    5. Hôm qua chị thấy buồn và giận mình nên chị ở ẩn đó em hihiiiii
      Nhưng rồi bạn Hương Trầm qua tìm, tìm kg thấy chị nên chị đành phải buông dù mở cửa rồi xuống núi huhuuuu

      Delete
  9. Lại trú trì đất Căm Bốt hả chị M.?
    Nhìn từ máy bay thấy dòng Mekong mênh mông quá.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vâng, nhìn sẽ thấy dòng sông Mekong và Tonle Sap cứ dài rộng mênh mông anh ạ! Nhiều cảm xúc khi thấy sự hùng vĩ của thiên nhiên, Nhưng khi nước ở đầu nguồn bị cất đi thì cũng thấy dòng sông thật là tội đó.

      Delete
  10. Chị vẫn cứ như thoi vậy đó ư? Em đọc, xem hình như được đi du lịch CPC cùng chị rồi.

    ReplyDelete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...