Yenny Tran à!
Hai sáng nay mẹ mới pha cà phê con cho
chỉ có hương cà phê chứ không có hương khác xen vào.
Mẹ cho thêm hai muỗng sữa bột Dì cho hôm trước.
Ngọt nhè nhẹ và thơm và phê cũng nhè nhẹ .
Quyện vào trong lưỡi rất thơm ngon.. trong dạ 😍
TTM
17/02/2016
Hai sáng nay mẹ mới pha cà phê con cho
chỉ có hương cà phê chứ không có hương khác xen vào.
Mẹ cho thêm hai muỗng sữa bột Dì cho hôm trước.
Ngọt nhè nhẹ và thơm và phê cũng nhè nhẹ .
Quyện vào trong lưỡi rất thơm ngon.. trong dạ 😍
TTM
17/02/2016
*****************************************************************
***********************************************
* Bài viết cùng chủ đề:
- Rừng phong đầy tuyết trắng!
- “Lưu bút ngày xanh” của con..
- MÔI TRÁI ỔI ! 💓
- Một lần đến Grand Canyon..
- Hôm nay mẹ phải kể câu chuyện của con thôi!
- “Ba kể con gái nghe!”
- TRÀ con mua cho mẹ.
- Hà Nội trong vài ngày nữa vẫn còn rất lạnh..
- Củ sắn.
- Phố WALL
- Hành trình đầu tiên - đi ngắm TƯỢNG NỮ THẦN TỰ DO
- THIỆP CƯỚI ĐỘC ĐÁO của Hột Mít.
- VỀ CHỐN XƯA..
- Đầy nốt thăng..
- KẸO SỮA.
- Vết dầu loang ở U.S.S ARIZONA MEMORIAL
- "WE WILL NEVER FORGET "
- HAI NGƯỜI CHA CỦA TÔI
- Mẹ tôi
- Cơm rượu
- Visa đi Mỹ
- Về nhà.. (10/2013)
- Sữa đậu phộng 花生奶
- Chuẩn nào cho MBA?
- Tuấn tốt nghiệp MBA
- Bà Nội
- Rượu hiệu con Mèo.
- Là bà nội rồi đó nha!
- Thanh Minh tảo mộ.
- Tập Yoga..
- Mùng 7 tết Quý Tỵ năm nay..
- Hai mẹ con và hoa cỏ.. thêm nhỏ Mun đen thui.
- Con trai thứ.
- Mẹ chồng tôi.
- LÂU RỒI CHẲNG VIẾT GÌ ..
- Còn lại sau những năm bay cùng VN airline 1996-2018.
- "Thở đi nhẹ một kiếp người.. "
- "Vạn lý độc hành"
- "QUẲNG GÁNH LO ĐI VÀ VUI SỐNG"
- SỰ KHÁC BIỆT
- Cô Bác sĩ nhỏ của tôi!
- GÓC TRỜI NHỎ !
- 🍀 VẾT SẸO LÁ TRE 🍀
- Hôm nay mẹ phải kể câu chuyện của con thôi!
- TRÀ con mua cho mẹ.
- Hà Nội trong vài ngày nữa vẫn còn rất lạnh..
- ĐÊM TRỪ TỊCH..
- Củ sắn.
- Chữ DUYÊN
- KỂ CHUYỆN ĐI KHÁM BỆNH
- ỐM.
- TRANG TRẠI CÚC TÍM
- ĐỌC điều mà ai cũng biết ! 本文非常珍貴!
- KỲ NGỘ với bạn Thanh Hiền Phạm
- "THÔI NÔI" của bà già!
- Gốc Mai mùng Một tết Ất Mùi.
- Mai Anh Đào nở
- VỀ CHỐN XƯA..
- Anh mong em khi buồn đừng khóc
- Đầy nốt thăng..
- THẢ NHẸ TÂM - THÂN - Ý
- Thổi trắng..
- THIỆN DUYÊN
- HAI NGƯỜI CHA CỦA TÔI
- Mẹ tôi
- Mùng 7/7
- "Thượng Lâm Xuân Đán 上林春旦 "
- "Vạn lý độc hành"
- Tháng năm gần trôi xa...
- Tháng năm..
- "Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ.."
- Mưa đầu hạ
- Tháng ba..
- Lâu chưa!
- Đêm cuối năm..
- "Cô đơn"
- Gánh đời !
- Trà hoa và những tản mạn sáng chủ nhật
- Vắng..
- Mùng 7/7 mưa Ngâu.
- Chia đôi
- Có một ngày như thế của tôi.
- Bà già và rượu..
- Đoan Ngọ, trời đổ mưa..
- Say !
- Quên !
- Cây Sala Song thọ.
- Có những nỗi buồn..
- "Người tình già trên đầu non.."
- "Cô đừng nghỉ hưu!"
- Mai vàng năm ấy nở đầy hoa.
- Vàng phai trước ngõ..
- Bà già đi xe gắn máy..
- Chọn ai..
- Tôi và tháng 11
- Năm ngoái tóc chưa bạc..
- Trộm nhìn em..
- "Bao giờ biết tương tư.."
- Mây... tháng năm.
- Đôi vầng Nhật Nguyệt..
- Khám sức khỏe tổng quát - 7/5/2012
- Tháng Tư - Một thoáng SG - HN - Lào - PP
- Mưa rơi xuống...Phnom Penh.
- Bà già đi lạc đường.. 13/03/2012
- Đọc "Lời Rêu" của Nguyễn Thị Hoàng
- Sáng sớm mùng một Tết hôm ấy!
- Đọc "GIÊNG XANH"
- Sinh nhật của mẹ !
- Đi bộ...
- Mùng một Tết đi xem phim.
- Đếm ngược..
- Ngày 29 tết ở gia đình tôi..
- Thạch Môn Thủy Khố - 石門水庫
- Ngày đầu năm 1/1/2012 của tôi!
- Tôi và hai ngày cuối năm 2011
- Bước qua thềm..
- "Người tình già trên đầu non.."
- Mật ong và trà hoa.
- Lung linh ánh nến..
- Sáng chủ nhật của tôi - 21/8/2011
- Bà già đi xe... Honda!!! và một ngày ở Biên Hòa.
- Tôi và chiều Phnom Penh...(30/7)
- Âu Cơ - những việc cần thảo luận
- "Biển chiều nay nhớ bờ .. !"
- Đêm trở mưa.. 11/6/11.
- Bạn tôi.
- Tiếng gọi... từ núi rừng.
- Mưa tháng năm..
- Vàng phai trước ngõ...
- Tử vi trọn đời.
- Mẹ và các con.
- "Nhiều đêm thấy ta là thác đổ. Tỉnh ra có khi còn nghe..."
- Duyên - Nợ
- Ly cafe.
- Sẽ phải chọn một hướng đi cho cuộc đời..
- Đêm Trừ tịch...
- YOYA - Đi khám bệnh BS không cho thuốc !!!
- "Người về soi bóng mình ..."
No comments:
Post a Comment