Tháng năm xưa
Nắng đỏ trời
Ta xa rời
Vùng gió cát
Tuổi thơ trôi..
Ba mươi mấy năm sau
Nắng vẫn đỏ bên trời
Hoa vàng phai màu áo
Sau lưng nhạt nụ đời..
TTM
PP. 21/05/2014
Nắng đỏ trời
Ta xa rời
Vùng gió cát
Tuổi thơ trôi..
Ba mươi mấy năm sau
Nắng vẫn đỏ bên trời
Hoa vàng phai màu áo
Sau lưng nhạt nụ đời..
TTM
PP. 21/05/2014
Nụ đời Mai vẫn còn xuân
ReplyDeleteBa mươi năm ấy ngỡ chừng phút giây
Xuân kia còn đọng môi này
Nụ cười em vẫn làm say lòng người...
Mãi mê ngắm người ngắm hoa quên cả viết lách ...
ReplyDeleteMà sau lưng nhạt nụ cười thì có sao đâu chủ yếu là nụ cười trên môi, trên khuôn mặt luôn luôn đằm thắm tươi trẻ ....