Rating: | |
Category: | Books |
Genre: | Biographies & Memoirs |
Author: | TTM |
Về phép lần này tôi nghĩ tôi sẽ rãnh rỗi vài ngày, nên đã gửi thư "tỏ tình" với Marguerite. Nhận được thư tôi, Marg cũng hồi âm là rất vui vì lâu lắm mới nhận được lời tỏ tình mùa thu dễ thương như thế này!
Thế là chúng tôi hò hẹn nhau. Nhưng mãi đến hôm nay mới sắp xếp thời gian để được ghé thăm nhau.
Dù chúng tôi chưa một lần gặp nhau, vậy mà khi tôi vừa dừng cái xe gắn máy thì tôi cũng nhận ra Marg và anh Hiepngocpham, và ngược lại anh Hiepngocpham và Marg cũng nhận ra tôi ngay. Đúng là trang Multiply này đã tạo ra biết bao mối nhân duyên kỳ ngộ nhỉ!
Nhưng khi phải tạm biệt nhau để ra về, vì giờ tan tầm làm việc, vì... nên Marg nhất định không cho tôi lập thêm thành tích tự đi xe gắn máy nữa, mà phải gửi xe lại để con dâu tôi tan sở thì ghé lấy. Còn Marg đưa tôi về nhà...!!
Thấy chưa, ngay anh Hiệp và Marg dù gặp tôi rồi, còn khen tôi vẫn còn trẻ nữa, nhưng vẫn không tin rằng tôi có thể đi xe gắn máy về nhà được... tức là khen rằng tôi cũng đã già rồi... hix.
Tuy nhiên nói thì nói vậy, chứ thật là cảm động khi được bạn bè chăm lo cho mình như thế đó!
Thế là tôi lại được Marg đưa về..
Nàng Marguerite..
Và tôi..
Và khi vừa qua ngõ rẽ ra đường Lê Duẫn thì trời đổ mưa xối xả...
Marg nói: Thấy chưa, nếu Marg để chị về dưới cơn mưa như thế này, có chuyện gì thì ân hận lắm!
Ừ nhỉ, cái đường xá bây giờ hễ mưa thì như trút nước ngập cả đường phố nhà cửa.. Còn nắng thì có những bất trắc rủi ro khác nữa phải lo... Cho nên bạn bè hò hẹn, vui gặp mặt nhau xong rồi, thì cái kế tiếp là nỗi lo lắng, lo cho nhau suốt cả con đường mà bạn mình đi về nhà.. đúng thật là!
Và Marg cũng đã đưa tôi về đến nhà rồi.
Chúng tôi lưu lại tấm hình, kỷ niệm cho lần đầu gặp mặt nhau...
Món quà do anh Hiepngocpham tự tay làm tặng tôi. Đóa mai đủ màu xinh xinh..
Cám ơn anh nhé anh Hiệp ơi!
Anh làm M lại nhớ về tuổi đi học, thủa mà vào dịp tết hay hè lại đi tìm những bông hoa cỏ để làm thiệp tặng nhau quá.
Tôi rót ly trà để vừa viết entry này vừa uống vừa ăn mứt gừng do Marg biếu..
Dù chỉ thoáng gặp gỡ, nhưng chúng tôi tưởng chừng như đã quen nhau lâu lắm rồi vậy. Lần về phép này của tôi thật là ấm cúng đó.
Tôi đã có cuộc gặp mặt với Ngọc Yến và Oanh Mai, đã gặp được Marg và anh Hiepngocpham.. chỉ còn thiếu là ngày tôi lên máy bay thì cũng là ngày Bống từ Mỹ về, lại hụt mất chuyến gặp mặt đông đủ bạn bè lần này.. Thôi vậy, các bạn nhớ để dành tí.. nhớ về bà già này nhé..
- Cám ơn Marg. và anh Ngochieppham nhé.
Marg. ơi!
Gừng cay muối mặn... Marg nhé!
Sài Gòn sáng nắng chiều mưa
Để cho bạn phải trong mưa đưa về..
TTM
SG. 03/11/2011
19 comments: