Thursday, August 27, 2026

Chuyến bay khuya ✈️

Chuyến bay khuya 🇨🇦✈️🌸
00:09’ ngày 15/11, tôi bắt đầu xếp hàng theo khu (zone) để vào phi cơ của hãng Eva, Taiwan. Chuyến bay khuya từ Toronto, một vùng Bắc Mỹ đang vào đầu mùa tuyết băng giá để bay về Taipei, Taiwan xứ ôn đới! Và rồi chuyển tiếp bay về SG, nắng cháy da người! Cả ngày ở Toronto, mải việc với các con không nghỉ ngơi, nên lên tới chỗ ngồi, tôi bật qua bật lại các chương trình, xem hành trình chuyến bay, xem chút phim trên cái màn hình trước mặt, ăn cơm trưa của Taipei - khuya của Canada- hộp cơm cá, chút salad, ba lát trái cây, miếng bánh mì.. thứ nào cũng cắn dở rồi bỏ lại! Uống miếng cafe sữa cho có uống! Mấy tiếng sau, lại được cô tiếp viên đưa cho ổ bánh mì, cũng cắn nửa ổ rồi bỏ mứa! Không phải là không ngon, có lẽ tại ta khó tính! Nếu so sánh hai hãng Korean Airline và Eva Airline, thì tôi vẫn thích đi Korean Air hơn, phục vụ cũng vui vẻ và tốt hơn! Vậy mà ngày xưa lúc thường đi Taiwan trong các chuyến công tác, tôi lại thích bay hãng Eva này! Thời gian làm ta thay đổi! Rồi tôi mới nhắm mắt lại thiếp đi được vài tiếng, mở mắt ra đọc tiếp những trang sách ebook đang đọc dở, mỏi mắt lại nhìn vào màn hình trước mặt cho thật mỏi mắt, mới nhắm mắt lại! Mở mắt ra, đổng hồ chỉ 9g sáng giờ Toronto, 10 giờ đêm Taipei! Lại thấy nhớ cháu nội, giờ này đã đến trường, con cái đang trên đường đầy tuyết đến nơi làm việc! Tôi mở hé cánh cửa sổ nhỏ lên, bầu trời bên ngoài cánh bay đang là trời đêm! Tôi đã bay từ đêm khuya ở vùng này bay ngược với vòng quay quả đất để đến vùng kia, nên bóng tối vẫn theo suốt chuyến bay cho đến khi hạ cánh! Chuyến bay dài 15:40’ tiếng đồng hồ, vòng qua nửa vòng quả đất.. Lại ở thêm ga chuyển tiếp ở Taipei 2 tiếng, leo lên chuyến bay khác mất 3:30’ nữa mới về đến SG. Suốt hành trình bay mất 19:10’, cộng thêm 2 tiếng transit, cộng thêm 2 tiếng đầu và 1 tiếng cuối ở ở khâu xuất cảnh và nhập cảnh, tổng hết hơn 24 tiếng! Hơn một ngày, cũng thật dài! Bây giờ nhìn đồng hồ thì đã ban trưa 15/11 ở nơi vừa rời đi, còn tôi thì đang ở giữa bầu trời nửa đêm chuyển sang ngày mới 16/11 ở nơi sắp đến! Xung quanh tôi, người ngủ, người thức xem màn hình hoặc xem điên thoại, ba bạn trẻ ở hàng ghế trước nãy còn ngủ ngon lành, bây giờ thì chuyện trò rôm rả. Giờ trưa ở nơi vừa rời đi cho nên thức giấc là đúng rồi! Lấy cái mũ len đội vào đầu, biết ở trong phi cơ trong chuyến bay dài sẽ lạnh, nên mặc bộ quần áo dầy, mang vớ, khoác cái áo len trắng dầy, thêm cái mền của hãng bay, thế mà vẫn lạnh Tôi đọc tiếp quyển sách, còn hơn 4 tiếng đồng hồ nữa mới bay đến Taipei. Nếu giấc ngủ không đến, thì khi về đến nhà tôi sẽ bị mệt vì giấc ngủ trái múi giờ! ! TTM Trên không trung Ngày 15-16/11/2019 Đi phi cơ: - 1 là ngồi ở đầu máy bay - 2 là ở cuối máy bay Thật là tự tại! Về rồi nhưng đã trôi tuột vào chân mây
--> Read more..

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...