Saturday, September 26, 2015

..will surely add life to your years! - Quote-002


Hôm nay lại phải dịch một quotation: 



Always find a reason to laugh it may not add years to your life but will surely add life to your years.
ST của người bạn. Quote-2015-002


HÃY LUÔN TÌM MỘT LÝ DO ĐỂ CƯỜI, CÓ THỂ NÓ không tăng TUỔI THỌ CHO ĐỜI NGƯỜI nhưng CHẮC CHẮN nó sẽ thổi sinh khí VÀO NHỮNG NĂM THÁNG CỦA CUỘC ĐỜI BẠN 
(TTM biên dịch)


Vậy các bạn nhớ hãy luôn cười nhé! Dù lý do đó có buồn đến đâu thì cũng hãy mỉm cười nhẹ và nuốt cái hạt long lanh ấy vào trong và cười lên nhé.. và dù biết rằng, đôi khi đằng sau một nụ cười là những cái buồn rất sâu rất sâu..






Mà giời ạ! Dịch xong lại buồn cười. Cái gì thì thiếu, chứ NỤ CƯỜI thì bà già này không thiếu đâu nha.. vì

Mỗi lần Bà già được chụp hình, thì các con hay nhắc mẹ "Mẹ cười đi..!", rồi đám bạn nhỏ quậy trời thần kia cũng thế, cứ canh lúc chị già cười thả cửa là bấm máy và upload ngay lên facebook này .. hihi thế này thì nhìn Bà già lúc nào cũng sẽ mãi vui tươi thôi.. !


Ttm Gốc Mai
(hình do nhỏ Chụt VQT chụp, quotation do người bạn ST gửi cho)
Biên dịch 2015-09-19
Facebook: Album Quotation-2015
.


--> Read more..

Friday, September 25, 2015

Six ethics of life - Quote-001


Quote-2015-001.

Sáng nay người bạn gửi cho cái pic này..





Hihi .. bà già sẽ học hết 6 câu này đó! 

Sẽ biết lắng nghe những lời thương yêu quanh ta, sẽ tin tưởng trước cho dù người có phụ ta, và đến một đỉnh điểm khi mà ta cố gắng hết sức rồi mà kg giữ được thì hãy nhẹ nhàng mà buông ra cho nhẹ cái lòng.. quan trọng nhất là muốn tiêu tiền cho nên phải đi kiếm tiền thôi kẻo sẽ là gánh nặng cho người thân yêu.. và hứa sẽ sống rất tốt.. trước khi mất đi đó.. 

TTM.



SÁU LẼ THƯỜNG Ở ĐỜI

Trước khi cầu nguyện - Hãy tin tưởng
Trước khi muốn nói - Hãy lắng nghe
Trước khi muốn tiêu tiền - Hãy đi kiếm tiền
Trước khi viết ra - Hãy suy nghĩ
Trước khi muốn buông bỏ - Hãy cố gắng đã
Trước khi bạn mất đi - Hãy sống cho tốt vào

TTM biên dịch
Facebook: Album Quotation-2015-001.
PP. 2015-09-18



--> Read more..

Tuesday, September 8, 2015

Bà già làm TỎI ĐEN

.
Hôm lâu con gái Ngọc Hà hỏi mẹ:
- "Mẹ có ăn tỏi đen không con mua mang về cho mẹ?".
- "Thôi con ạ! mẹ muốn ăn thì mẹ tự làm chứ mẹ không thích mua đâu."

Hôm cuối tháng Bảy về nhà, lúc gần hết phép tôi ra chợ đến hàng cô bán hành tỏi chanh ớt.. chỗ nhà thường mua, hỏi "Em ơi, tỏi cô đơn này trồng ở đâu gì?" Cô ấy trả lời là "Tỏi Lý Sơn". Ừ thì cứ tin là tỏi Lý Sơn đi. Mua một kg tỏi Cô đơn giá 90,000 đ/kg mang qua bên đây.

Tối hôm ấy tôi cho tất cả tỏi vào cái rổ đan bằng dây bèo khô, đặt rổ TỎI vào nồi cơm điện, bật chế độ warm, đặt cái nồi vào cái góc ở chân bàn làm việc ở trong phòng, ghi ngày giờ bật điện vào cái Note trong Iphone:
  • 18:30 ngày 07/08/2015;
  • 18:30 ngày 18/08/2015 nhớ kiểm tra.



Note lại thì tôi viết thế, chứ cứ vài hôm tôi lại mở ra xem chừng, mỗi lần mở nắp ra thấy nước đọng trên nắp nồi rơi xuống. Mấy ngày đầu, khi mở cửa phòng ra đã thấy hương tỏi nồng nặc. Khi bật máy điều hòa lên thì cái hương ấy biến mất và may một điều nữa là quần áo ở trong phòng không bị ám mùi tỏi!

Đến ngày 18, rồi 20, rồi ngày 24/8, mở nắp ra kiểm tra thấy Tỏi chỉ chuyển sang màu nâu chứ chưa đen, cắn ăn thử thì vẫn nồng mùi tỏi cay chứ không ngọt. Đành gửi con bé dọn dẹp phòng trông chừng hộ, rồi leo lên máy bay bay về nhà. Mấy hôm sau con bé nhân viên của tôi nhắn tin là màu tỏi vẫn nâu chứ chưa đen, tôi trả lời em ấy là chỉ xem chừng điện thôi, còn thì để mặc nồi tỏi ở đó vậy.


Chiều 07/09/2015

Chiều nay bay qua bên đây, vừa về đến, mở cửa phòng ra, không khí trong phòng bình thường, đặt vali xuống là tôi đến góc phòng, mở nắp nồi ra kiểm tra, thì thấy toàn bộ vỏ tỏi đã khô, bóc một củ ra thì nhánh tỏi đen thui, cho vào miệng nhai nhai thì:
  • dẻo dẻo
  • ngọt ngọt
  • có tí hương tỏi..
NGON THIỆT Á ! thế là tự măm măm thêm một củ tỏi nữa.. :-)



Thích thú lắm, muốn ngồi gõ gõ vài giòng KHOE CÁI THÀNH QUẢ này lắm lắm, nhưng tôi cũng ráng sắp xếp hành lý, lười xuống nhà ăn ăn tối, nên đi tắm, nấu bát mì ăn, rồi vào hỏi ông Google xem ĂN TỎI ĐEN MANG LẠI HIỆU QUẢ GÌ? Thấy nhiều trang trong nước và nước ngoài đều nói về TỎI ĐEN, tôi chọn trang Dược Quân Y giới thiệu như sau:

Tỏi đen có khá nhiều công dụng khác nhau, điển hình trong số đó phải kể đến những công dụng như:

✓ Bảo vệ cơ thể giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung bướu.
✓ Giúp làm giảm cholesteron và giảm nguy cơ bị ung thư, cải thiện quá trình lưu thông máu
✓ Giúp điều chỉnh lượng đường huyết trong máu và cải thiện chức năng gan.
✓ Giúp giảm mỡ máu.
✓ Giúp cho não cải thiện trí nhớ tốt
✓ Ngăn ngừa nhiễm chất phóng xạ độc hại
✓ Chống các bệnh đường hô hấp, chống nhiễm trùng, chống bệnh tật.
✓ Giúp tăng cường khả năng miễn dịch ,tăng sức đề kháng cho cơ thể.
✓ Chữa chứng đầy bụng, ăn không tiêu.
        
 Ở Việt Nam, lần đầu tiên tỏi đen được HỌC VIỆN QUÂN Y nghiên cứu quy trình lên men cũng như thành phần hóa học và tác dụng sinh học của tỏi đen được tạo ra trong đề tài cấp Nhà nước mã số KC10.TN05/11-15. Kết quả nghiên cứu cho thấy sau khi lên men hàm lượng các nhóm hoạt chất tăng rất cao, đặc biệt hàm lượng S-allyl-L-Cystein (là hoạt chất đã được chứng minh tác dụng ngăn ngừa sự phát sinh khối u) tăng 5-6 lần so với tỏi thường.

       Ở Hàn Quốc và Nhật Bản, tỏi đen được sử dụng rộng rãi với vai trò là một loại thực phẩm tăng cường sức khỏe. Tỏi đen có khả năng chống ô xy hóa rất cao và nó thường được tin là có thể kéo dài tuổi xuân.

      Từ thời xa xưa, tỏi luôn được biết đến như một loại gia vị nấu ăn có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Ngày nay, người ta dùng ngày càng nhiều tỏi đen trong lĩnh vực ẩm thực và lĩnh vực thuốc thay thế. Tỏi đen được giới thiệu rộng rãi ra thế giới bởi Nhật Bản và Hàn Quốc trong vài năm trở lại đây.

      Tỏi đen chính là tỏi tươi chất lượng cao, được chọn lọc cẩn thận rồi trải qua một quá trình lên men chậm (khoảng 45 ngày), dưới sự kiểm soát chặt chẽ nhiệt độ và độ ẩm. Tác dụng tốt cho sức khỏe con người của tỏi đen đã được giới thiệu nhiệt tình bởi những bác sỹ y học cổ truyền, bác sỹ đông y.

TỎI ĐEN VỪA LẤY RA KHỎI NỒI.





Nhìn những nhánh tỏi vẫn như củ tỏi bình thường, nhưng vỏ đã khô rồi, bóc ra là nhân tỏi đen đặc dẻo.

Và hình như tôi đã đoán được nguyên nhân vì sao lứa TỎI này lại tôi phải Ủ TRONG NỒI CƠM ĐIỆN hết đúng một tháng rồi.

Hôm vừa rồi về nhà, tôi mua luôn 2 kg tỏi, định để ở nhà Ủ 1kg, mang qua đây ủ tiếp 1 kg nữa. Nhưng hôm 5/9 vừa rồi, khi tôi cho tỏi vào nồi, bật nút WARM lên, một hồi, tôi để tay vào nắp và thân nồi, thấy nồi nóng khoảng trên dưới 35~40 độ C. Trong khi đó, nồi cơm điện ở bên đây tôi đưa tay vào sờ thì nồi chỉ ấm ấm, cho nên tôi để luôn kg TỎI còn lại ở nhà Ủ cho mau.

NỒI TỎI CÔ ĐƠN ĐANG Ủ Ở NHÀ


BÂY GIỜ tôi chỉ cần chờ NỒI TỎI Ủ Ở NHÀ, xem sau 2 tuần, các con tôi sẽ báo cho tôi biết TỎI ĐÃ ĐEN CHƯA, nếu NỒI TỎI ở nhà chỉ ủ trong hai tuần mà tỏi đã chuyển thành màu đen, thì nguyên nhân có thể như sau:
  • THỜI GIAN Ủ TỎI Ở TRONG NỒI CƠM ĐIỆN, tùy thuộc vào NHIỆT ĐỘ của từng loại nồi cơm điện.
HAI NỒI TỎI NÀY tôi đã dự định chia ra cho chị Hai và các em tôi, mong rằng ăn chơi mà chữa được bệnh..

cải thiện được trí nhớ tốt hơn.. cái nào nên quên thì quên, cái nào nên nhớ thì đừng quên... hihi 


Riêng tôi, tháng sau về nhà sẽ mua tỏi và làm một mẻ  cho riêng mình để dành ăn.. biết đâu lại "lâu già" và cải thiện được trí nhớ tốt hơn.. cái nào nên quên thì quên, cái nào nên nhớ thì đừng quên... hihi

TTM
PP. 07/09/2015 
Mới buổi sáng ở nhà, giờ thì ở xa nhà, đời người như cánh chim ý!
Bây giờ thì đôi mắt đã muốn khép lại, ký sự xong rồi, Bà già đi ngủ đây! Chúc các bạn ngủ ngon nha! :-)

....
--> Read more..

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...