Saturday, April 26, 2014

Hoa Đỗ Quyên của năm 2012.


Của năm 2012, là vì mấy năm sau này cứ gần tết là tôi ra cái vườn bán hoa ở đầu ngõ kiếm Đỗ Quyên thì nơi ấy không còn bán hoa Đỗ Quyên nữa, đi tìm nơi khác thì lại không có thì giờ, cho nên mấy năm sau này trong nhà không có chậu hoa mới nào như chậu hoa năm ấy để trưng tết nữa..





Cả nhà chuẩn bị ăn sáng, để sau đó đi về quê chúc tết ông bà..















Chiều về lấy trong tủ lạnh vài cục đá để ở gốc cây, tội nghiệp cho cây hoa xứ lạnh, bị người xứ nóng rinh về hành hạ..







 

Buổi ban mai nắng xuyên qua hoa rực hồng, khi đêm về nhìn những đốm hồng trong bóng đêm, bên tách trà.. đời cũng sướng lắm ru !

TTM.
PP. 26/04/2014
Ghi lại chậu hoa Đỗ Quyên (杜鵑花 Rhododendron)
tết năm Nhâm Thìn.

--> Read more..

Lúc mà tâm tình bạn không ổn lắm..當你心情不好的時候





Photobucket

Chiều nay vừa xong công việc cần làm của tuần này, tôi ngồi xem lại những tấm hình chụp đêm hôm 16/6 và nghe những câu thoại này.. mà ơ kìa những câu nói của người đời đôi khi cũng thấm thía nhỉ!

Sống ở đời, ai mà không có những lúc tâm tư bất ổn? Chỉ là xem khả năng tự điều chỉnh nội tâm của mỗi con người như thế nào mà thôi!! Trong chúng ta, chắc cũng có lúc ta tự tìm cách mà vượt qua những điểm tối, những khúc khuỷnh quanh co của cuộc đời để làm sao cho bản thân mình sống bình ổn mà đi tiếp dòng đời chứ nhỉ? Tôi cũng thế mà thôi..

TTM




Photobucket

當你心情不好的時候
Lúc mà tâm tình bạn không ổn lắm..


通過生命的急轉彎時,必須放棄自己的一部份,讓新的東西​進來…

Lúc mà sinh mệnh gặp phải những chuyển biến khúc khuỷu quanh co tận cùng nhất, cần thiết phải biết buông bỏ đi một phần của bản thân, để những thứ mới có thể đến với mình..




當你心情不好的時候,為什麼不出去走一走?
也許和許多陌生人擦身而過
也許你會找一點意外的溫柔

Lúc mà tâm tình bạn không ổn lắm, tại sao bạn không đi ra ngoài để đi vòng vòng đâu đó chứ?
Cũng có thể cùng với rất nhiều người xa lạ va chạm mà lướt qua..
Cũng có thể bạn tìm thấy ở bên ngoài một chút ấm áp dịu êm..






當你心情不好的時候,為什麼不讓自己換個方式過活?
也許會聽到許多不同的聲音
也許你會得到一點意外的收穫

Lúc mà tâm tình bạn không ổn lắm, tại sao không để bản thân mình chuyển qua một phương thức khác để mà tiếp tục sống?
Cũng có thể sẽ nghe được rất nhiều âm thanh không giống nhau.
Cũng có thể bạn sẽ được một chút thu hoạch ngoài ý của mình đó..






曾經走過的,就不必再回頭
曾經擁有的,也不必怕失落
抬頭是星光燦爛的天空
腳下是各種方向的軌道

Nếu đã từng đi qua rồi, thì cũng không cần thiết phải quay đầu lại
Nếu đã từng nắm giữ trong tay, thì cũng không sợ rơi mất đâu.
Ngẩng đầu lên là sẽ thấy ánh sáng tinh tú xán lạn rực rỡ trên bầu trời.
Nhìn xuống chân thì có đủ phương hướng của những con đường để đi đó..








我們只是宇宙上打轉的星球
在每個可能相遇的時刻分手
在每個可能遠離的時候回頭

Chúng ta chỉ là những tinh cầu chuyển động trong vũ trụ mà thôi
Trong mỗi thời khắc chia tay đều có khả năng của sự tương ngộ..
Trong mỗi lúc quay đầu lại đều có thể có sự lìa xa..






當你心情不好的時候,為什麼不出去走一走?
陽光的道路會越來越溫暖
你的心情會被風吹的膨脹

Lúc mà tâm tình của bạn không ổn lắm, tai sao không ra ngoài đi vòng quanh đâu đó?
Ánh nắng trên con đường sẽ càng lúc càng ấm áp..
Tâm tình của bạn cũng có thể bị cơn gió mạnh thổi bay đi mất đó..






當你心情不好的時候,為什麼不讓自己換個方式過活?
狹窄的空間會越來越開闊, 你的心靈會得到舒展

Lúc mà tâm tình bạn không ổn lắm, tại sao không để bản thân mình chuyển qua một phương thức khác để mà tiếp tục sống nhỉ?
Những khoảng không gian chật hẹp sẽ càng lúc càng thênh thang rộng mở.. Tâm linh của bạn sẽ đạt được sự thư thái trải bày...








Photobucket

Và tôi, trong một ngày 16/6 năm nay, tôi đã được các bạn chuyển giao cho nhau mà đưa tôi đi khắp các vùng núi rừng từ thành phố Tân Trúc rồi dầm mưa mà về đến thủ phủ Đài Bắc, đi trọn một ngày dài, viếng biết bao nhiêu là cảnh đẹp.. mà đường thì dài lắm, nhưng trong chông chênh do đường dài do sức khỏe, tôi đã được hưởng tình cảm ấm áp từ những người bạn của tôi.. Những điều này sẽ giúp làm mờ nhạt đi trong tôi những gập ghềnh quanh co của đoạn đường tôi đang đi...

TTM.
PP. Biên dịch và dùng hình mình minh họa ngày 19/07/2012
Trong quá trình biên dịch có gì sơ xót xin các bạn bỏ quá cho

--> Read more..

Tuesday, April 22, 2014

"Hà Nội 1896" xưa quá đúng không?

April 22, 2014 at 9:42am

Vẫn là trang anh Mạnh Hải báo tin có hình mới! Những tấm hình thật quí của nhưng năm 1896 Bính Tuất. Những năm Hà Nội trong thời kỳ Pháp thuộc.
Lịch sử còn đó, nhưng nhờ những phóng viên xưa mà ta còn lưu lại được những hình ảnh này. Thích nhất là được xem lại hình ảnh người Việt Nam xưa - hơn một trăm năm đời người bể dâu dâu bể quá..

Anh Mạnh Hải ơi! Cám ơn anh, người đã đi sưu tầm về, cám ơn cả người chụp ảnh.


Dưới đây là hình ảnh và ghi chú trong trang của anh Mạnh Hải.


1. LANGSON 1896 - Vi-van-Dinh, fils du tong-doc de Langson
TTM: Tổng đốc ở Lạng Sơn, đầu tóc của đàn ông ngày xưa hay nhỉ, nếu bây giờ quí ông ở VN vẫn để tóc như thế này thì sao nhỉ :) ?




2. LANGSON 1896 - Fils du tong-doc de Langson, né à Langson, 17 ans, père annamite (famille établie dans la région de Langson depuis 200 ans), mère tho




3. Langson 1896 - Trois autres enfants du tong-doc de Langson - Ba người con khác của Tổng đốc Lạng Sơn (ở giữa hình)
Photo by Firmin-André Salles (1860-1929)




4. Langson 1896 - Vi-van-Dinh, fils du tong-doc de Langson - Vi Văn Định, con trai Tổng đốc Lạng Sơn
Photo by Firmin-André Salles (1860-1929)





PHỐ PHƯỜNG HÀ NỘI XƯA

5. HANOI 1896 - Rue du Chanvre. Phố Hàng Gai
Photo by Firmin-André Salles



6. HANOI 1896 - Rue de la Soie. Phố Hàng Đào
Photo by Firmin-André Salles



7. Bac Ninh 1897 - Ouvrier nielleur et son patron (Một người thợ chạm khắc với ông chủ của mình)
Photo by Firmin-André Salles (1860-1929).



8. Bac Ninh 1897 - Ouvrier nielleur sur cuivre (Một người thợ chạm khắc đồ đồng)
Photo by Firmin-André Salles (1860-1929).




9. Hanoi 1896. Merchants in hats - Phố hàng nón (Marchand de chapeaux et oreillers)
Photo by Firmin-André Salles







10. HANOI 1896 - Phố Hàng Ngang (Rue des Cantonnais) tháng 2-1896.
Photo by Firmin-André Salles




11. HANOI 1896 - Phố Chợ Gạo ngày 30 Tết (12-2-1896).
Ảnh: Firmin-André Salles



12. HANOI 1896 - phố nào mà có chữ Hán ở đó nhỉ ?  



13. HANOI 1896 - Phố hàng Bạc.
Photo by Firmin-André Salles



14. HANOI 1896 - Restaurant annamite - Hàng ăn của người Annam
Photo by Firmin-André Salles

Bao nhiêu năm rồi vẫn những bàn ăn như thế..


15. HANOI 1896 - Phố Hàng Giày (Marchand de sandales) tháng 4-1896.
Photo by Firmin-André Salles



16. HANOI 1896 - Marchande de nattes de bambous
Photo by Firmin-André Salles



17. HANOI 1896 - Cửa hàng đồ đồng trên Phố Hàng Chén (Rue des Tasses) tháng 4-1896.
Photo by Firmin-André Salles




18. HANOI 1896 - Cửa hàng nón và gối (Marchand de chapeaux et oreillers) tháng 4-1896
Photo by Firmin-André Salles




19. HANOI 1896 - Cửa hàng dù và lọng trên phố Thợ Nhuộm (Rue des Teinturiers) tháng 4-1896.
Photo by Firmin-André Salles



20. HANOI 1896 - Brouette annamite - Xe rùa của người Annam, làm hoàn toàn bằng gỗ


ov10 - Thắng ARCH
Ngoài Bắc người ta không gọi là xe "rùa" mà gọi là xe "cút kít" bác ạ.

manhhai
Thì ở nhà manhhai xưa cũng gọi xe này là xe "cút kít" vì nhà mình cũng là người Bắc mà. Các ông Tây rất khen cái xe này về mặt thiết kế, vì trọng tâm của xe đặt thẳng ngay phía trên trục bánh, đưa tất cả tải trọng tức là sức nặng của đồ vật chở lên trục bánh xe. Trong khi đó thiết kế xe rùa của Tây phương và phổ biến ngày nay thì bánh xe nằm ở phía trước khiến tải trọng đặt một nửa lên bánh xe và một nửa đặt lên vai người đẩy xe rùa:






21. HANOI 1896 - Người phụ nữ Hà Nội tại một cổng ngõ phố Hàng Bạc (Rue de Changeurs) tháng 2-1896
Photo by Firmin-André Salles



Hình ảnh của người phụ nữ đang đứng ngóng đợi.. nhìn thật hay.

Nhìn hình ảnh người phụ nữ với mái đầu như thế tôi lại nhớ mẹ tôi kể chuyện tóc tai, quần áo của người phụ nữ VN thời của mẹ.  Khi ấy là con gái thì ăn mặc và bới tóc như thế nào, là thiếu phụ thì ăn mặc và bới tóc như thế nào.. lâu rồi cũng quên đi..

Ngày xưa vãy lĩnh áo yếm hở lưng, bây giờ cũng áo dây và quần short ngắn hở đôi chân dài.. Thời nào người phụ nữ cũng đều đẹp cả.. 

TTM.
Mang từ trang www.flickr.com của anh Manhhai về.
PP. 2014-04-22


--> Read more..

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...